Giết người do ghen tuông

Thứ ba, 27/08/2024 10:20

Phát hiện vợ mình nhắn tin tình cảm với anh N.T.K. (công nhân làm chung công ty) nên Nguyễn Tuấn Sang (1999, trú xã Bình Thành, H. Tây Sơn, Bình Định) ghen tức đi tìm “tình địch” để đánh.

Bị cáo Sang tại phiên tòa.
Bị cáo Sang tại phiên tòa.

Sang đến nơi làm việc của anh K. thì thấy anh này đang nằm ngủ nên lấy chiếc cuốc đánh vào đầu anh K. khiến nạn nhân bị trọng thương. Rất may, do cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không chết mà bị thương tích 54%. Ngày 26-8, TAND tỉnh Bình Định cho hay, đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Tuấn Sang mức án 8 năm tù về tội: “Giết người”.

B.Đ

Tai họa từ mối quan hệ mập mờ

Phát hiện vợ có tình cảm với người đàn ông khác nên Lê Thanh Tùng nổi máu ghen, dùng dao đâm “tình địch” thấu ngực, dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngày 12-12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Tùng về tội “Giết người”.

Tang thương và cám cảnh từ vụ đánh ghen

Những ngày qua, người thân, làng xóm xót xa khi chứng kiến 2 đám tang cho anh Lê Đình S. (1978, trú xóm 4, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và vợ, người bị chính anh S. sát hại. Đám tang thứ nhất vừa diễn ra, mọi thứ vẫn để nguyên, chỉ thay tấm bảng cáo phó và cỗ quan tài cho đám tang thứ hai. Hai con nhỏ được người bà con đưa đến trước

Bị “cắm sừng”, chém tình địch trọng thương

Đang ngồi nhậu với nhóm “chiến hữu”, Dương Đình Cương (1998, trú xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin “mật báo” vợ đang léng phéng với trai ở một phòng trọ trên đường Lê Hữu Trác (TP Quảng Ngãi). Cơn ghen nổi lên, Cương huy động nhóm bạn nhậu gồm: Lê Thanh Thuận (1996, trú H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), Nguyễn Thanh Trung (1994), Nguyễn Thanh Sỹ (2000, cùng trú TP Quảng Ngãi) và Phạm Bùi